PDA

View Full Version : Thế giới ngày nay người ta chụp ảnh nude như thế nào?



ktsnag
19-07-2011, 08:58 PM
Đến với ảnh nude, tôi dám chắc bạn cũng như tôi, trước tiên để thoả mãn nhu cầu nhìn ngắm cơ thể con người, phục vụ bản năng tính dục, sau đó mới khám phá cái đẹp của cơ thể mà tạo hoá làm ra, rồi mới đến chiêm ngưỡng ảnh nude nghệ thuật. Và nếu bạn cũng như tôi, hứng thú với ảnh nude, thích sưu tầm, và cũng đã từng cầm máy chụp nude, thì rồi bạn cũng sẽ có nhu cầu vào net tìm hiểu “thế giới ngày nay người ta chụp ảnh nude như thế nào?” Rất tiếc, tôi không thể giới thiệu với bạn hơn 5000 ảnh nude (phân giải cao) của gần 300 người mẫu được tôi sưu tầm trên internet trong quí III năm 2008 trong quá trình tìm hiểu thế giới ảnh nude nhằm trả lời câu hỏi đó.

http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5954518514/in/photostream3
http://static.flickr.com/6011/5954518514_c0d37de667_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5954518514/sizes/m)
Ảnh: Stefan Soell

Những cảm nhận sau đây chia sẻ với bạn, hy vọng bạn cũng có hứng thú tìm hiểu và chia sẻ lại với tôi cảm nhận của bạn để chúng ta cùng thêm nhiều hiểu biết về đề tài này.

Xem nude trên net, bạn chắc sẽ đồng ý với tôi là thế giới ảnh nude thật vô cùng đa dạng. Thậm chí còn đa dạng hơn nhiều so với các lĩnh vực ảnh khác. Nó chứng tỏ nhu cầu của con người với ảnh nude là rất lớn.

Để định hướng trong mê cung nude-net, tôi thấy cần chú ý tới hai vấn đề, một là “tính thị trường”, và hai là “tính giá trị” của ảnh nude.

Tính thị trường
Trong quan hệ cung cầu, ta tạm thời không xét đến các mục đích phi thương mại như “tự sướng” (ảnh chụp để thoả mãn nhu cầu cá nhân) và “khoe khoang” (chụp lén, khoe hàng). Thị trường sẽ xét xem bạn có nhu cầu gì với ảnh nude để sản xuất. Hãy tự xét thang nhu cầu của bạn khi đến với ảnh nude, bạn sẽ biết thang đáp ứng của thị trường. Trong tình hình cấm đoán ở nước ta, cho phép tôi được nhấn mạnh là những “nghệ sĩ nhiếp ảnh nude” chụp cho chúng ta xem những bức ảnh này phải tính toán hiệu quả cho sản phẩm, phải bán được ảnh để có cơm ăn trước khi thể hiện “chất nghệ”. Ngay cả những người mẫu tuyệt vời trong ảnh, kể cả chuyên hay không chuyên, dù không muốn cũng phải nghĩ đến cát-xê trước khi hy sinh vì nghệ thuật. Các công ty kinh doanh ảnh nude còn phải xem xét “tính thị trường” nhiều hơn nữa. Bạn muốn được ngắm nhìn thật nhiều, thật nhiều các cô người mẫu xinh đẹp chứ gì? Vậy thì chúng tôi sẽ không đầu tư chụp artnude, vừa ít vừa đắt, chúng tôi sẽ chụp đơn giản thôi, vừa nhanh vừa rẻ! Và một nền công nghiệp nude-photo đã ra đời, phát triển mạnh trong gần 10 năm qua theo tốc độ của công nghệ số và internet. Phần lớn những bức ảnh trên net là sản phẩm của nền công nghiệp đó.

Tính giá trị
Chất lượng kỹ thuật và nghệ thuật của những tấm ảnh này trước tiên phải phù hợp với tính thị trường, nó phụ thuộc một cách rất tự nhiên vào nhu cầu chính đáng của người xem chứ không phải chuẩn mực đạo đức hay luật lệ quản lý. Lại cho phép tôi được nhấn mạnh, là trong khi quản lý văn hoá còn lúng túng vì “sợi chỉ mong manh” giữa nghệ thuật và khiêu dâm, thì chúng ta ở đây thoải mái ngắm nhìn, thoải mái đánh giá. Tôi nghĩ, chỉ có một thứ duy nhất phải cấm, đó là cấm người xem dưới 18 tuổi! Những người còn lại có thể xem tất cả. Bạn đủ tuổi bầu cử cơ mà, bạn cũng có quyền được xem chứ? Bạn nghĩ xem, nếu bạn không xem ảnh “đồi truỵ” thì bạn sẽ lấy gì ra để so sánh và phân biệt với ảnh “không đồi truỵ”? Hay bạn chịu theo sự dắt mũi chủ quan của người khác, bảo bạn cái này thì được cái kia không? Nói cách khác, nếu bạn không phải trả giá với bất hạnh thì liệu bạn có trân trọng hạnh phúc không?

“Tính giá trị” trong ảnh nude thường được xem xét đánh giá giữa hai “thái cực” nghệ thuật và khiêu dâm. Mặc dù “tính nghệ thuật” và “chất khiêu dâm” không có sự phân tách rõ ràng trong các sản phẩm, nhưng để tiện đánh giá, tôi tạm định nghĩa và phân làm 3 loại như sau:

1.Ảnh nude nghệ thuật (art nude): Là những bức ảnh không chỉ thể hiện được cái đẹp hình thể nguyên sơ, mà còn thể hiện được tinh thần “chân-thiện-mỹ” của những người tạo ra nó (Ở đây tôi muốn nhấn mạnh những người tạo ra tác phẩm artnude không chỉ có người chụp). Lượng ảnh này trên net rất ít, chiếm chưa đến 5%. Ít là đương nhiên vì artnude không những rất khó chụp (nó kén cả mẫu, người chụp và người xem) mà nó đòi hỏi tư duy. Hơn nữa, về thương mại, hàng “đắt”, bán chậm thì không có nhiều! Tham khảo định nghĩa của Femjoy: “Art is supposed to be appreciated by the higher senses, enjoyed for its form and composition, and viewed from a critical distance”.

2.Ảnh trần truồng (nudity, naked): Là những bức ảnh đơn giản chỉ thể hiện cơ thể con người (thậm chí thể hiện cả những chỗ mà với “đạo đức” là phạm). Ảnh bikini (clear) nên chăng cũng xếp vào nhóm này. Tôi xét nó nằm giữa nghệ thuật và khiêu dâm. Đây là loại ảnh tương đối dễ chụp so với artnude vì nó không cần phải đầu tư nhiều công sức và sáng tạo. Mẫu diễn, phó chụp, miễn là người đẹp và ảnh nét! (xin được gọi vui các bác phó nhòm như vậy). Có đến cỡ một nửa lượng ảnh nude trên net là loại ảnh này.

3.Ảnh khiêu dâm (porn, erotica): Là những bức ảnh thể hiện các hoạt động tính dục. Mặc dù khi xem nhiều thấy nhàm, không biết người khác nghĩ sao nhưng chắc cầu nhiều thì cung mới nhiều thế! Trên net có đến gần một nửa số ảnh là loại này. Nhưng vì tôi không nhiều hứng thú với loại này nên trong DVD có rất ít. Dù vậy, quan điểm của tôi là ảnh khiêu dâm không đồi truỵ. Nếu bạn thấy đó là đồi truỵ thì tối về đừng làm giống thế nhé! Đây là định nghĩa của Femjoy: “Erotica is supposed to be relished by the lower senses, used for its immediate satisfaction, and viewed as closely, and as uncritically, as possible”.

Thêm một vấn đề về giá trị: Xem những tấm ảnh khiêu dâm bình thường nhất, tôi vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp của mẫu; Xem những tấm ảnh art nude đẹp ngất ngây, dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn ước ao được “chạm” vào mẫu! Đừng nói là bạn không thế! đừng nguỵ biện là đứng trước cái đẹp thì tâm hồn bạn thánh thiện. Xin hãy coi nhục cảm là bình thường cho nó lành và đừng mang đạo đức vào đây. Bản sắc văn hoá tính dục của VN đã có ai định nghĩa được đâu mà cứ lấy ra để cấm đoán này nọ. Hay chính các nhà quản lý văn hoá sợ nếu định nghĩa thì hoá ra văn hoá tính dục người mình rất tự nhiên như thể hiện trên thạp đồng bày trong bảo tàng lịch sử? Các chuẩn mực đạo đức cũng do con người đặt ra mà thôi, và nên xác định lại các chuẩn mực này khi xã hội đã phát triển. Ảnh nude, chỉ đơn giản là thể hiện và chiêm ngưỡng cái đẹp tạo hoá ban cho, thế thôi nhé! Đừng mất công phân biệt porn, nudity, artnude hay pure artnude rồi lại cấm đoán làm gì. Mẫu ơi, quản lý văn hoá ơi… hiểu như thế đi cho nó thật!

ktsnag
19-07-2011, 09:01 PM
Đề tài này đến với tôi sau khi xem sách ảnh “Xuân Thì” của Thái Phiên (12-2007). Xem ảnh của anh, tôi dám khẳng định Thái Phiên là một nhà nhiếp ảnh có tài, tâm huyết với ảnh nude. Và chắc chắn anh còn rất nhiều ảnh nude đẹp mà không thể chia sẻ được. Nhưng sách “Xuân Thì” của anh làm tôi thất vọng. Gấp lại cuốn sách, tôi tự hỏi: chẳng lẽ art nude chỉ thế này thôi sao?

Lý luận một chút. Người mẫu, hay vẻ đẹp của người mẫu, là cái tồn tại khách quan. Ảnh nude, là sự thể hiện cái vẻ đẹp khách quan ấy theo chủ quan của người mẫu và sự sao chép lại theo cách chủ quan của ông phó nhòm. Qua ảnh nude, người xem có thể cảm nhận được ba thứ: cái đẹp khách quan của mẫu; ý thức chủ quan (ý đồ thể hiện) đối với “cái đẹp” của mẫu và của người chụp – cái mà chúng ta quen gọi là “cái hồn”, “cái thần” của ảnh.

http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5954518514/in/photostream4
http://static.flickr.com/6129/5953957469_61d0fc4147_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5953957469/sizes/m)
Ảnh: Stefan Soell
Về vẻ đẹp khách quan của mẫu. Vẻ đẹp trời phú cho mẫu không chỉ ở tỷ lệ eo – hông, độ dài đôi chân, làm da, cặp nhũ hoa,… mà còn ở sự phối kết động của các thành tố đó. Ảnh tĩnh hai chiều không thể thể hiện hết được mẫu động ba chiều. Để tái hiện, thường thì phó phải chụp một bộ ảnh với các góc, các tư thế khác nhau. Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp “đầy đủ” thì phải xem cả bộ. Ảnh đơn thường thì chỉ là điển hình.

Trong “Xuân Thì”, bạn không có cơ hội được xem ảnh bộ. Mẫu đẹp thế mà chỉ được xem có một vài tấm. Đó là chưa kể những ảnh mà mẫu chỉ là một thành tố nhỏ trong bố cục cảnh – nghĩa là mẫu chỉ là một phần nhỏ trong dụng ý cảnh quan! Hơn nữa, có quá nhiều ảnh dùng tương phản sáng tối chỉ để thể hiện đường cong (nhàm, cũ). Không biết Thái Phiên có coi nhiếp ảnh là trò chơi của ánh sáng, coi ánh sáng là số một, đứng cao hơn tất cả trong các yếu tố tạo ra cái đẹp hay không? Thực ra, ánh sáng chỉ là công cụ, mẫu mới là số một. Một bông hoa đẹp, tôi ngắm nó ngoài trời, trong nhà, trưa nắng hay hoàng hôn… đều thấy nó đẹp cả. Thậm chí, tồi hơn nữa, bông hoa ấy có để trong cỏ rác chăng nữa, tôi vẫn nhận ra vẻ đẹp của nó!

Về ý thức chủ quan của mẫu. Mặc dù vẻ đẹp khách quan của mẫu là yếu tố chính trong cấu thành ảnh, nhưng với người cầm máy thì ý thức, thể hiện, diễn xuất chủ quan của mẫu là quan trọng bậc nhất. Tôi đã từng có mẫu hình thể rất đẹp nhưng vì diễn tồi, chụp mãi mà xác với hồn vẫn rời rạc. Ngay cả anh phó - hoạ sĩ Lê Thanh Hải (con của nhà nhiếp ảnh - hoạ sĩ Lê Thanh Đức) luôn được giới mẫu tôn vinh là anh phó prồ số 1 Việt Nam mà vẫn phải khiêm tốn rằng anh chỉ đứng số 2 trong giá trị của tấm ảnh. Với mẫu, đặc biệt là không chuyên, trước khi chụp tôi thường phải làm công tác tư tưởng ý thức rất kỹ. Mẫu phải ý thức được vẻ đẹp của mình từ chân đến tóc – giống như là chộn tinh thần và vật chất lại với nhau vậy. Khi mẫu hiểu được đâu là cái riêng, đâu là cái trội, đâu là cái yếu của mình thì khi thể hiện mới thanh thoát được. Mẫu cũng phải ý thức được việc thể hiện tinh thần - thể hiện chính mình trong tấm ảnh.

Phần “hồn” của mẫu là cái kém nhất trong bộ ảnh “Xuân thì”. Tôi có cảm giác Thái Phiên chụp tượng chứ không phải chụp một sinh thể. Đặc biệt là khuôn mặt của mẫu - một thành tố thể hiện tâm hồn của chủ thể tốt nhất lại bị che dấu hoặc chỉ là một phần phụ. Dù sao chăng nữa, chúng ta phải thông cảm với các khó khăn rất khó vượt qua trong chụp ảnh nude ở VN:

1.Dư luận xã hội là một áp lực lớn lên tinh thần của người làm mẫu nude;
2.Ảnh nude chưa có đất sống ở VN;
3.Mẫu đẹp thường có tuổi đời trẻ, bản lĩnh và hiểu biết hạn chế, thiếu tự tin;
4.Mẫu thường có sức khoẻ yếu, thiếu điều kiện rèn luyện thể chất và chăm sóc thân thể; tinh thần làm chủ kém;
5.Mẫu thiếu, ít, khó mời;
6.Điều kiện để phát hành, triển lãm ảnh nude rất hạn chế;
7.Quãng thời gian mẫu duy trì được sức khoẻ, vẻ đẹp ngắn…

Về ý đồ thể hiện của người chụp (nói chung cho tất cả những người tham giam vào quá trình dàn dựng như đạo diễn hình, chỉ đạo nghệ thuật…). Chẳng nói thì bạn cũng hình dung được vai trò của người chụp. Mặc dù chúng tôi sướng hơn người xem ảnh khi được chiêm ngưỡng trực tiếp, nhưng công sức bỏ ra rất vất vả cực nhọc. Thời gian nude của người mẫu rất có hạn, thường chỉ gần hai tiếng mỗi buổi. Nhưng để hai tiếng đó thành công thì phải tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng vô cùng. Chúng tôi chỉ có thể hài lòng với công việc khi mà tinh thần, ý chí, ý tưởng, kể cả điểm mạnh điểm yếu của cả mẫu và phó có thể hoà nhập làm một khối. Vì thế, tôi rất khâm phục Thái Phiên với những công phu anh đã trải để cho ra đời “Xuân thì”. Mặc dù đôi chỗ tôi thấy hơi gượng (như cảnh mẫu nằm trên thân cây bắc qua suối với dải lụa vắt qua) nhưng ý đồ của anh là phần thành công nhất trong tập ảnh. Mặc dù chưa một lần gặp anh, nhưng qua ảnh, anh gần như thân thiết với tôi, vì tôi có thể hiểu được anh rất nhiều.

http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5954518514/in/photostream5
http://static.flickr.com/6011/5953955797_425141afb8_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5953955797/sizes/m)
Ảnh: Stefan Soell

ktsnag
19-07-2011, 09:04 PM
Những băn khoăn với “Xuân thì” tạo hứng thú cho tôi đi tiếp một bước nhìn ra ảnh nude thế giới. Internet là một cái siêu thị tạp nham dễ làm nản lòng những ai bỏ công gạn lọc. Ảnh nude và tình dục gắn với nhau như hình với bóng. Đi tìm cái đẹp của nude ảnh trong cái liên kết ấy thật khó nhọc. Mày mò vào các trang web miễn phí của VN như mocxi, sexviet, gaisang… thấy ảnh nude ở đây nhiều nhưng phân giải nhỏ (cỡ 0.25 ~1.0 MP) và giá trị thấp. Được cái từ các trang web này, với sự giúp đỡ của “những người đi trước”, tôi học được nhiều kinh nghiệm để khám phá thế giới nude ngoài VN.
http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5954518514/in/photostream1
http://static.flickr.com/6003/5954521088_8167dd3f1d_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5954521088/sizes/m)
Ảnh: Stefan Soell

Đầu tiên, tôi đến với Nhật Bản - miền đất hứa của sex châu Á với những cái tên đã phổ thông đến độ bạn có thể tìm họ trong wiki tiếng Việt như Maria Ozawa, Yoko Ogura, Takako Uehara… Phải nói là người Nhật xứng đáng dẫn đầu châu Á, hơn hẳn người Thái. Nhưng lang thang mãi ở châu Á tôi cũng chỉ tạm chấp nhận được rikitake và hy hữu trang metcn của anh phó Fan Xue Hui ở miền Hắc Long Giang xa xôi cực bắc Trung Quốc. Không biết ở Nhật có trang artnude nào ít khiêu dâm hơn graphis.ne.jp? Và không hiểu sao Trung Quốc có cấm đoán như VN mà anh chàng họ Fan vẫn công khai được nhỉ? Bạn nào biết xin giải thích cho tôi với!

Trái với châu Á, các trang Âu Mỹ đa dạng hơn. Sau nhiều ngày lang thang tìm kiếm, tôi xác định được điểm “nghiên cứu” của mình tại ba site met-art, femjoy và domai. Hai trang đầu là trung tâm ảnh nude thuộc loại lớn nhất thế giới hiện nay. Họ hoạt động chủ yếu trong phân khúc giữa art nude và erotica. Khoảng 30$ một tháng hoặc 105$ một năm, bạn được download thoải mái với các model cả cũ lẫn mới nhất.

Bạn sẽ hiểu rất nhanh những gì còn thắc mắc về “đề tài” này khi vào đọc lời giới thiệu của họ. Tôi xin trích một đoạn:
1.Site Metmodel: …“We're constantly searching the globe for new models and currently showcase girls from all over Russia, Ukraine, Germany, Italy, the UK, Australia, Argentina, Brazil, Chile, the US, Canada and more”…
2.Site Femjoy: … “Over 100 talented and famous photographers from all around the world, like Stefan Soell, Fred Klein, Massimo De Luca, Vadim Rigin, Valery Anzilov, Peter Vlcek, Martin Krake, Rustam Koblev, Manfred Baumann, Alexander Fedorov and many more are daily on the road to find and capture the most beautiful girls entirely nude. Some of them like Stefan Soell work exclusively for FEMJOY.com. We present new and exclusive updates every single day”…

Về chất lượng kỹ thuật. Phần lớn các ảnh có phân giải 6MP, nét rõ từng sợi lông. Có nhiều ảnh trên 21MP và thậm chí 28MP (cao nhất trên site cho 39MP). Mặc dù ảnh nén nhiều để giảm dung lượng, nhưng bạn vẫn có thể in ra cỡ lớn mà không phải suy nghĩ về chất lượng. Tác giả có để lại thông tin về ảnh trong EXIF data trong một số bộ ảnh (chụp bằng máy gì? Lúc nào? ống kính gì? đổ mở tốc độ bao nhiêu? Dùng phần mềm gì…), chúng ta có thể tham khảo để đánh giá. Đặc biệt, bạn nào muốn tham khảo trước chất lượng ảnh của các loại máy thì bộ sưu tập này rất đắc dụng. Ở đây có ảnh chụp từ các loại máy từ dòng pro đến amateur như Canon 1Ds mark III, 1D, 350D, Nikon D2X, D100, D70… đến Pentax K10D cũng có.

Về mẫu. Đánh giá chung là tuyệt vời. Ấn tượng thường trực với tôi là cái gì cũng đẹp! Ảnh nude chính là nơi người Âu Mỹ thể hiện sự vượt trội về phát triển thể chất trong một môi trường mà trời phú cho họ nhiều thuận lợi. Loại trừ tính đặc thù vùng miền thì vẻ đẹp thân thể của mẫu châu Á chưa có gì để so sánh. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rất nhiều sắc dân khác nhau. Ánh mắt cử chỉ của họ thể hiện rõ tinh thần tự tin tự chủ của một nền văn hoá tính dục phát triển. Vẻ đẹp thiên phú và văn hoá của họ hoà quyện tạo nên một thứ nude rất khác biệt với châu Á. Tôi gọi đó là nude tự nhiên. Chẳng hạn, họ hãnh diện phô diễn vẻ đẹp tự nhiên của “chỗ kín” như một phần không thể thiếu của nude. Trong ảnh không bao giờ thiếu biểu lộ tinh thần trên khuôn mặt. Tôi thấy trong nụ cười của họ sự trong trẻo của tâm hồn, làm bừng sáng vẻ đẹp thánh thiện tràn đầy sức sống của thân thể, không có một gợn tà dâm.
Về người chụp. Tôi thầm ghen với các bác phó ở bển. Với các bác cái gì cũng dễ. Mẫu đẹp sẵn, dường như không cần chọn. Mẫu rất nhiệt tình nữa, dường như đó là bản năng vậy. Mẫu của chúng tôi đi chân trần xuống đất đã là khó. Vậy mà mẫu của các bác lên rừng xuống biển cứ sung sướng như không, nằm lăn ra rêu thế mà không sợ con gì cắn. Bái phục. Có điều tôi thấy các bác “thương mại” quá. Chẳng biết các bác để những cái art của mình ở đâu?
http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5954518514/in/photostream2
http://static.flickr.com/6029/5954519416_b299bac860_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5954519416/sizes/m)
Ảnh: Stefan Soell
May mắn là cuối cùng tôi cũng mãn nguyện khi gặp được bác phó người Đức Stefan Soell. Vượt qua trùng dương ảnh thương mại rồi tôi cũng thấy bờ, dù chỉ là một ốc đảo nhỏ nhoi. Nếu bạn vẫn chưa định nghĩa được thế nào là art nude, hãy ghé thăm site stefansoell.de, chắc chắn sẽ bị thuyết phục.
Cảm ơn và chúc các bạn hạnh phúc.
Hà Nội, tháng 10 năm 2008.
Ktsnag

ktsnag
19-07-2011, 09:10 PM
Các bạn thân mến,
Tôi viết bài này cũng đã khá lâu (để kỷ niệm 20 năm ngày cầm máy). Vì có lý do tế nhị nên giờ mới đưa lên diễn đàn. Rất mong được các bạn góp ý kiến giúp tôi mở rộng thêm kiến thức. Cảm ơn rất nhiều!

lilong
19-07-2011, 09:58 PM
Thật tình em chỉ nghĩ nude là trần truồng. còn bàn sâu vào vấn đề thì em không dám. Em xin ngồi nghe các bác nói để em hiểu thấu hơn. Cám ơn các bác

FerrariGT
20-07-2011, 12:37 AM
Cảm ơn bài viết có giá trị của Bác. Nó giúp Em "tỉnh táo" hơn khi "chiêm ngưỡng" ảnh nude. Đúng là ảnh của bác Soell này đẹp quá.

cuong205a
20-07-2011, 01:29 AM
anh lý luận tốt quá, nhưng mấy tấm ảnh minh họa em chẳng có ấn tượng mấy ...giống như phô diễn hình thể nhiều hơn

achtrung
20-07-2011, 07:38 AM
bài viết này hay ghê save file làm tài liệu tham khảo thôi

remy56
20-07-2011, 09:54 AM
đọc ngăm nghĩ,nhiều vấn đề về nude vá...

sunny tran
20-07-2011, 11:49 AM
Hi ktsnag .
Bác đã có nhiều công phu để gom lại được bài viết này thật là khổ công . Có thể bài viết chưa mang được tính cách thuyết phục cao vì miên man quá nhưng cũng phần nào đóng góp cho ae 1 cái nhìn khà́ phổ quát , kg uổng công bác ôm ấp .
Có điều tôi thấy sự xác định : ..... vẻ đẹp thân thể của mẫu châu Á chưa có gì để so sánh , là kg có cơ sở và kg chấp nhận được .Nếu bác có dịp nhìn ngắm những vũ nữ của nhiều miền, nhiều vùng thì bác mới thấy được cái đẹp của thân thể người châu Á :kg đồ sộ , sề xề như giới phương Tây bằng chứng chắc bác cũng thấy các trường phái sau này chuộng thể hình ốm , nhỏ ,mỏng manh thay cho 1 thời đồ xộ , phốp pháp đã qua .
Cũng như 1 bác nhận xét cũng có phần đúng những hình bác cho xem kg thực sự nang tính thuyết phục nhưng dù sao cũng khoan nhận xét hãy xem nhiều bộ hình của nhiếp ảnh gia đó rồi hãy nói .Và dù sao đi nữa thì 9 người 10 sở thích và các nhìn khác nhau.
Mong có nhiều nhận xét tham khảo của nhiều các bác để chúng ta có nhiều hiểu biêt́ , học hỏi dễ chấp nhận hơn .
Cám ơn bác chủ ,mong nhiều bài viết và hình ảnh khác ,Bye.

Quân-marines
20-07-2011, 11:53 AM
Đưa vào mục Chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh hoặc Tán gẫu hình như phù hợp.

Zone5
20-07-2011, 03:40 PM
Cảm ơn bác đã chia sẻ, thể loại này ở VN thực sự là đang chờ được cởi trói, cả nhiếp ảnh và điện ảnh. Người chụp ảnh nude ở VN hiện nay đa số vì đam mê chứ chưa thực sự kiếm được tiền. Người nào giàu có thì không nói làm gì, còn những người khác thì vẫn phải nuôi ảnh nude bằng loại nhiếp ảnh khác. So với các cường quốc thì quả thật chúng ta mơ cao quá, tuy nhiên chúng ta cũng cần có dòng chảy riêng của chúng ta.

Nói ngoài lề một chút, hỏi các bác nhé, thực ra việc khỏa thân và tình dục có liên quan gì đến nhau không nhỉ? Nhiều lúc em nghĩ AQ thế này, tất nhiên là tình dục thì cần khỏa thân (cũng không hẳn 100%) nhưng mà trong 24h đồng hồ chúng ta có rất nhiều hoạt động cần khỏa thân cơ mà. Cứ cho là tình dục bừa bãi không phù hợp với thuần phong mỹ tục và đạo đức đi, thế việc cấm đoán tình dục bừa bãi phải tách rời với khỏa thân chứ? Một buổi sáng, cô gái lõa thể ngủ dậy, những đường cong đầy sức sống quyện hòa với nắng vàng xuyên qua khung cửa, vâng, hình ảnh đó rất đẹp, ai cũng công nhận, vậy việc chụp ra nó có phải là việc xấu không? Không, ai cũng trả lời là không, kể cả vợ em, vậy sao không có mấy ai dám chụp? Lỗi nằm trong tất cả chúng ta, vì chúng ta không dám chụp, vì chúng ta lấy cớ nằm chờ nhà nước cho phép, vì chúng ta lấy cớ vợ ta ghen, nói chung là vì chúng ta không đủ can đảm làm cái ta muốn. Em nói ra không phải là em đã vượt qua được điều đó, em cũng vậy thôi, quá nhút nhát, ỷ lại, hèn yếu....

Canhdong_battan
20-07-2011, 05:05 PM
Trong “Xuân Thì”, bạn không có cơ hội được xem ảnh bộ. Mẫu đẹp thế mà chỉ được xem có một vài tấm. Đó là chưa kể những ảnh mà mẫu chỉ là một thành tố nhỏ trong bố cục cảnh – nghĩa là mẫu chỉ là một phần nhỏ trong dụng ý cảnh quan! Hơn nữa, có quá nhiều ảnh dùng tương phản sáng tối chỉ để thể hiện đường cong (nhàm, cũ). Không biết Thái Phiên có coi nhiếp ảnh là trò chơi của ánh sáng, coi ánh sáng là số một, đứng cao hơn tất cả trong các yếu tố tạo ra cái đẹp hay không? Thực ra, ánh sáng chỉ là công cụ, mẫu mới là số một.

Mỗi người đều có một cách nhìn khác nhau về một vật thể, một vấn đề, Đẹp hay Xấu cũng chỉ là quan điểm, ko có bất kỳ thước đo nào để đánh giá được nó
Nó phụ thuộc vào mỗi chúng ta. Minh thích cách lý luận rõ ràng và cởi mở của bác, và theo quan điểm cá nhân, mình cũng đồng ý với ý kiến này

LEARNER PERMIT
20-07-2011, 10:50 PM
Có bạn ở trên nói rằng Đẹp hay Xấu cũng chỉ là quan điểm, ko có bất kỳ thước đo nào để đánh giá được nó, tôi đồng tình với ý kiến này. Anh bạn tôi mua chiếc xe Mustang màu vàng rực rỡ, hỏi tôi thấy đẹp không, tôi ậm ừ cho xong bởi vì màu sắc đó không phải là sở thích của tôi( trong khi chiếc xe tôi màu đen thì có ngưởi lại bảo là u tối!!!???)
Đọc hết bài của người viết tôi cảm nhận được sự say mê và nhiệt tình của tác giả sau nhiều năm nghiên cứu thể loại này. Riêng tôi,"Ảnh" dù là thể loại nào nó cũng không thật vì thế mà cùng 1 đối tượng, không gian, thời gian mà nhiều người chụp sẽ cho kết quả khác nhau. Có làm thì mới thấy vấn đề chụp 1 mẫu lõa thể không hề đơn giản, hầu như mọi người suy tính những gì ở trên cao vời vợi mà gần như hầu hết không thể làm cho mẫu hấp dẫn hơn. Và 1 điều không kém quan trọng là đối tượng thưởng lãm, văn hóa, trình độ...
20 năm cầm máy, hẳn bác sẽ có không ít tác phẩm tâm đắc. Nếu không phải là thiếu tế nhị, thì có thể nào đề nghị bạn post lên 1 ít để mọi người học hỏi và định hướng.

Note: Tôi có đọc ở đâu đó (tất nhiên đây chỉ là trích dẫn vui, không hàm ý):
Người Mỹ nói trước làm sau
"Thoòn Zành" làm trước nói sau
"zuyệt nàm zành" nói 1 đường làm 1 nẻo!

ja_nguyen
20-07-2011, 11:59 PM
Cám ơn về bài viết công phu của bác. Nó đã giúp cho tôi hiểu được nhiều điều mà mình từng thắc mắc bấy lâu nhưng không biết tìm lời giải đáp ở đâu.

Casabana
21-07-2011, 12:20 AM
Bài viết rất chi tiết phân tích các loại nude,cám ơn bác chủ đã đóng góp bài viết cho mọi người tham khảo;mong bác góp thêm vài tấm hình chụp nude theo nghệ thuật do bác chụp để anh em thưởng thức !

A60
23-07-2011, 11:48 AM
Em cho rằng bài viết này là của một người hiểu biết về ảnh nude. Xem nude ngoại quốc cảm thấy họ không có giới hạn nào: cả về tư thế, ánh sáng, phụ kiện, bối cảnh, ý tưởng...nên ảnh dễ "hấp thụ" kiểu như bữa tiệc có nhiều món vậy, nude trong nước có vẻ khá e dè, thích ánh sáng ngược, đánh ven, giấu mặt, dùng thật nhiều bóng tối... thế nên tự nhiên thấy hơi nhàm chán. Vả lại nhiều bác cứ nghĩ là chụp phải kín, lờ mờ đường cong mới là art, DOF mỏng mới là art... cái này xuất phát từ văn hóa, thói quen. Theo em đã art gắn liền với tự do, tự do ở đây là rộng: tự do suy nghĩ, tự do thể hiện, tự do khẳng định, tự do tìm tòi, thử nghiệm... cái này xã hội VN không "theo" với Âu Mỹ được. Vài bác cầm máy ra nước ngoài sáng tác sẽ được hưởng cái tự do trên, như bác Learner Permit chẳng hạn, nhìn ảnh thấy ngay là bác ý ở nước ngoài.
Về mẫu thì em thấy mẫu nước ngoài nổi nhất là tự tin và "văn minh", bên cạnh hình thể đẹp tự nhiên. Bác cứ để ý mà xem, mẫu Âu Mỹ bikini cực nhỏ, thậm chí nude hoàn toàn nhìn không thấy porn mấy, họ sạch sẽ, tự tin, tự nhiên nữa. Cũng bộ bikini ấy cho các mẫu Việt mình thì thôi rồi nhìn đầy tình dục. Chả thế Marilyn Monroe, cô nàng ở tư thế tốc váy còn được dựng thành tượng, trông chẳng thấy porn mấy, chỉ hơi sexy. Cứ thử tốc váy một model VN xem, hi hi mấy hôm sau là lên web đen luôn ấy chứ.

baloo
23-07-2011, 12:51 PM
cám ơn bác chủ, em đang học hỏi lĩnh vực này và thấy thực sự quá khó khăn, vượt qua chính mình (cái này rất quan trọng giúp cho ta có ánh nhìn art hơn), văn hoá, quy định. Em đồng ý rằng nude art của phương Tây đa dạng hơn ta nhiều, có lẽ do phương Tây họ thoáng hơn chúng ta nên họ liên tục sáng tạo, đổi mới ... hơn chúng ta.

huymacatung
23-07-2011, 04:00 PM
Chào bác... được đọc những dòng suy tư của bác về nhiếp ảnh thật hay quá. Việt Nam chúng ta giờ đây đang xu hướng thị trường, nhà nhà nhiếp ảnh, người người nhiếp ảnh... Theo em cũng giống như bác ktsnag 2 chữ "nhiếp ảnh" đối với bản thân còn xa vời quá, với kỉ niệm 1 lần được bác bảy ( quê ở Phan Rang ) đưa đi học hỏi em về mới tự ngẫm rằng bản thân mình chỉ là người bỏ tiền ra mua máy, mua dụng cụ để cầm - để chụp - để ps - để có hình khoe này khoe nọ... và giờ đây đọc được những suy tư bình luận của bác ktsnag bản thân mình lại tự nhủ học hỏi thêm nhiều quá... liệu trước những dòng phân tích trên mình cầm máy có run tay, lý trí mình có vững chắc để sinh ra những tác phẩm đẹp...
Chúc bác ktsnag vui - khỏe và thêm nhiều trải nghiệm cho đàn em chúng e noi theo...

ktsnag
30-07-2011, 09:40 PM
Hôm nay ghé thăm bài viết, cảm ơn các bác đã chia sẻ. Để hôm nào có nhiều thời gian hơn sẽ phúc đáp yêu cầu của các bác ạ. Giờ em thêm vài hình của Stefan Soell cho mát nhé:
http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5990784236/in/photostream1
http://static.flickr.com/6027/5990784236_aac5f4656c_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5990784236/sizes/m)

http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5990784236/in/photostream2
http://static.flickr.com/6006/5990784088_5d167d342b_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5990784088/sizes/m)

http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5990784236/in/photostream3
http://static.flickr.com/6028/5990783982_0ff84c6ff8_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5990783982/sizes/m)

http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5990784236/in/photostream4
http://static.flickr.com/6008/5990224953_6de81400cc_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5990224953/sizes/m)

http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5990784236/in/photostream5
http://static.flickr.com/6125/5990224851_55d8f379c4_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5990224851/sizes/m)

http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5990784236/in/photostream6
http://static.flickr.com/6124/5990224689_0be48a23d4_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5990224689/sizes/m)

http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5990784236/in/photostream7
http://static.flickr.com/6144/5990783262_84beefbc76_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/5990783262/sizes/m)

locthovang
30-07-2011, 10:05 PM
Cả thế giới cũng phải cúi đầu ....chỉ tiếc cho những ai không biết cảm nhận ...Thanks alot !
PS : tiếp đi bác !

Tana
31-07-2011, 11:35 AM
Thú thật là cũng vô tình dạo bước rồi lạc vào bài viết này... Sau khi đi hết tất cả các bài của mọi người thấy vở ra nhiều đều hay để chiêm nghiệm, thành thử cũng muốn nhảy vào tham gia với mọi người một tí, chỉ một tí thôi vì sợ sẽ làm lạc đề là xem thiên hạ chụp nude theo kiểu nào.

Tiếc là anh ktsnag lại để bài này ở box này. Theo mình nên để ở box "Thảo luận" thì hay hơn. Lúc đó chắc có nhiều ý kiến tranh luận, xây dựng phong phú hơn là nằm ở đây.



Về mẫu thì em thấy mẫu nước ngoài nổi nhất là tự tin và "văn minh", bên cạnh hình thể đẹp tự nhiên. Bác cứ để ý mà xem, mẫu Âu Mỹ bikini cực nhỏ, thậm chí nude hoàn toàn nhìn không thấy porn mấy, họ sạch sẽ, tự tin, tự nhiên nữa. Cũng bộ bikini ấy cho các mẫu Việt mình thì thôi rồi nhìn đầy tình dục. Chả thế Marilyn Monroe, cô nàng ở tư thế tốc váy còn được dựng thành tượng, trông chẳng thấy porn mấy, chỉ hơi sexy. Cứ thử tốc váy một model VN xem, hi hi mấy hôm sau là lên web đen luôn ấy chứ.

Giờ thì xin được chia sẽ một cái nhìn của mình về sự dung tục của mẫu Ta và Tây từ kinh nghiệm của bản thân. Cách đây khá nhiều năm, mình làm tour dã ngoại, chuyên những trò mạo hiểm trong đó có 2 món là trecking và mùa mưa và crayoning là có rất nhiều đụng chạm với khác. Trong 2 năm làm việc thì 99.99% khác là Tây, còn dân Châu Á chơi món này đã hiếm, đến dân Ta thì coi như gần bằng zero. Những lần tour như vậy, đôi khi chuyện đụng chạp vào cơ thể kể cả những chổ nhạy cảm là điều không tránh khỏi nhưng đúng là chưa bao giờ làm mình cảm thấy bối rối, ngượng nghịu gì cả khi cần phải hổ trợ khách nữ; cho đến một lần mình dẫn một cô khách người Nhật đi crayoning...
Về sau mình hay ngồi suy nghỉ về nó và tự lý giải rằng đó chính là mình cũng là dân Châu Á nên ngoại hình gần gủi với nhau, thành ra sâu thẳm trong tìm thức, bảng năng tình dục nó đã đánh dấu như vậy rồi... Thành ra khi nhìn ngắm người mẫu Ta, mình dể liên tưởng một cách bản năng đến tình dục hơn là nhìn cái đẹp theo góc độ khác. Nếu bạn là người sinh ra và lớn lên ở phương Tây, lúc đó đối tượng tình dục trong bản năng có thể sẻ khác.
Chỉ là vài lời lạm bàn cho vui, thêm sinh khí cho topic vậy thôi. Sâu hơn nữa thì không dám vì mình biết chẳng bao giờ có thể chụp được ảnh này một cách tự nhiên vì không thể kiềm chế nỗi...

tony_doan
05-08-2011, 03:55 PM
Nhiếp ảnh nói chung và nhiếp ảnh Nude vốn dĩ có rất nhiều trường phái khác nhau. Nên việc tranh luận Nude hay không Nude, đẹp hay xấu. Dung tục hay không dung tục thì tùy quan điểm mỗi người, tùy quan điểm từng giai đoạn lịch sử và xã hội...
Như bản thân tớ thì mới xem những bức ảnh của bác Thái phiên thì thấy rất hay, nhưng bộ nào bác ấy cũng làm mờ ảo, mượn ánh sáng vẽ đường cong trên nền đen trắng (và sau này 1 số bác khác cũng chụp tương tự như vậy) thì quả thật là thấy rất chán, rất nhàm chán vì thiếu sự sáng tạo (hoặc có thể do sáng tạo khác đi thì lại bị quy chụp "không hợp thuần phong mỹ tục"). Thiếu sáng tạo vì chất liệu và không gian xử lý hình ảnh quá hạn hẹp: quanh đi quẩn lại chỉ là đường cong ánh sáng mờ ảo của mông, vú, bụng, lưng, chân đùi...
Cho nên quan điểm của tớ là ủng hộ sự đa dạng trong thể hiện ngôn ngữ hình ảnh trong thể loại Nude, không có ảnh nào dung tục trừ khi được xem bởi cái đầu dung tục

ma_quyen
10-08-2011, 01:38 PM
bài viết của bác hay quá!
thanks bác

nam khanh
11-08-2011, 08:42 AM
Cảm ơn bác đã chia sẻ bài viết

h0tb0y0312
12-08-2011, 04:46 PM
e chỉ nghe nói nude chỉ đẹp khi trong đó không có cái .....

cocacola nhé!
13-08-2011, 11:54 AM
toàn tuyển hình đẹp thôi!!!! tấm đầu nhìn giống tranh và tượng thời phục hưng quá ạ

kieukhoa
16-08-2011, 01:57 PM
bài viết quá hay a ơi, đọc xong thấm quá.....thía quá.....!

ktsnag
20-08-2011, 11:14 AM
Trước tiên xin cảm ơn các bác đã chia sẻ rất nhiều ý kiến quí báu.
Hôm nay có ít thời gian, xin được tiếp tục trò chuyện cùng các bác.
1/ Về ảnh nude em chụp, xin cáo lỗi các bác là em không public dc. Ảnh nude với em chỉ là để trải nghiệm, nên em không chụp nhiều. Trong số ít ỏi này, ảnh em tâm đắc cũng không có. Hơn nữa, đã có giao hẹn với mẫu là không public.
2/ Em nhớ lại hồi mới lớn, chỉ mong trời nắng để có thể nhìn thấy bóng hình da thịt chị em xuyên qua váy áo trên con đường Khâm Thiên mỗi khi đến trường. Giá như hồi đó được ngắm nhìn trên net thế này thì đâu có hành vi “mất dạy” như thế.
3/ Trải nghiệm với ảnh nude đã giúp em cân bằng được cảm xúc, nhu cầu. Em yêu phụ nữ và luôn tôn trọng họ. Em không còn mong có cơ hội nhìn trộm họ tắm, không có ý tà dâm khi chị em hớ hênh. Em dành được niềm tin và sự tôn trọng của vợ, và của tất cả các em osin xinh đẹp đã đến nhà em.
4/ Mặc dù cũng “thử” định nghĩa theo cách riêng của mình, nhưng em thấy cách hiểu về ảnh nude của mấy bác kinh doanh như femjoy là xác đáng nhất. Họ xét thang nhu cầu của người xem để phục vụ. Em đã thử mang 2 tấm ảnh nude “nghệ thuật” và nude “khiêu dâm” ra xem phản ứng của dân cửu vạn phố Vân Đồn gần nhà em. Cái ảnh hai anh chị đang làm tình với nhau được họ thích xem hơn cái ảnh của Thái Phiên các bác ạ. Vậy mục tiêu hướng họ đến nghệ thuật, đến “chân thiện mỹ” có thể dc hay không khi khả năng cảm nhận của họ ở mức độ thấp?
5/ Em muốn nhấn mạnh với các bác về thang nhu cầu của em với ảnh nude ngay đầu bài viết:
trước tiên để thoả mãn nhu cầu nhìn ngắm cơ thể con người,
phục vụ bản năng tính dục,
sau đó mới khám phá cái đẹp của cơ thể mà tạo hoá làm ra,
rồi mới đến chiêm ngưỡng ảnh nude nghệ thuật.
Em nghĩ, nhu cầu của con người luôn luôn là chính đáng, cần tôn trọng và tìm cách đáp ứng phù hợp, chứ “cứ khó là cấm” không làm giảm dc nạn cưỡng dâm trong xã hội.

ktsnag
20-08-2011, 11:45 AM
Em up thêm mấy cái hình cho vui:
1/ Hình này do Aleksey Nestruev chụp, đăng trên domai.com:
http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/6060662715/in/photostream1
http://static.flickr.com/6086/6060662715_2497384cd5_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/6060662715/sizes/m)

2/ Hình này Fan Hue Xhui chụp trong một bộ ảnh đẹp, nhiều người đã biết:
http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/6060662715/in/photostream2
http://static.flickr.com/6200/6060659273_a0ebd48158_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/6060659273/sizes/m)

3/ Hình này xem full size rất đẹp.
http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/6060662715/in/photostream3
http://static.flickr.com/6086/6060657827_4849b6e33f_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/6060657827/sizes/m)

4/ Hình này của Stefan Soell
http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/6060662715/in/photostream4
http://static.flickr.com/6208/6061199906_80519d387f_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/6061199906/sizes/m)

5/ Em có nhiều ảnh st chụp triple, full size, chụp bằng medium format, tiếc là ko đưa lên đây dc. Tam 1 tấm này nhé:
http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/6060662715/in/photostream5
http://static.flickr.com/6202/6061198840_d41a01466c_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/35641257@N06/6061198840/sizes/m)

tiger65
24-08-2011, 08:45 AM
Cám ơn bài viết của bạn....nhận xét hay và rất có lý !

x-men
24-08-2011, 04:38 PM
Đầu tiên, tôi đến với Nhật Bản - miền đất hứa của sex châu Á với những cái tên đã phổ thông đến độ bạn có thể tìm họ trong wiki tiếng Việt như Maria Ozawa, Yoko Ogura, Takako Uehara… Phải nói là người Nhật xứng đáng dẫn đầu châu Á, hơn hẳn người Thái. Nhưng lang thang mãi ở châu Á tôi cũng chỉ tạm chấp nhận được rikitake và hy hữu trang metcn của anh phó Fan Xue Hui ở miền Hắc Long Giang xa xôi cực bắc Trung Quốc. Không biết ở Nhật có trang artnude nào ít khiêu dâm hơn graphis.ne.jp? Và không hiểu sao Trung Quốc có cấm đoán như VN mà anh chàng họ Fan vẫn công khai được nhỉ? Bạn nào biết xin giải thích cho tôi với!



Bác ạ, bác vào xem mấy trang web dâm của Nhật rồi nhận xét cả một nền nghệ thuật nude của người ta thì em thấy bác có vấn đề.

Nếu có điều kiện bác thử vào thư viện lớn của Nhật hoặc những hiệu sách tìm về mảng nghệ thuật nude, hoặc những tạp chí nhiếp ảnh có mục nude thì dễ cảm nhận hơn ạ. Mảng nghệ thuật nude ở châu Á thì Nhật nó đi trước cả gần 100 năm rồi đấy ạ. Lưu ý bác lần nữa là có tìm hiểu nude của Nhật để nhận xét thì cũng phải phân biệt artnude và nude dành cho ''người lớn = khiêu dâm'' của họ nhá.

ktsnag
25-08-2011, 10:32 PM
Cảm ơn bạn x-men rất nhiều!
Bài này mình đề cập nude nói chung, bao gồm cả nude dâm.
Như bạn thấy trong bài viết, mình ko dám có nhân xét gì về artnude của Japan cả. Vì vậy, rất mong dc bạn góp thêm thông tin về lĩnh vực này. Mình và phần đông anh em vnphoto không có điều kiện tiếp cận các tạp chí bên Nhật. Ngay cả trên web, do bất đồng ngôn ngữ nên tìm kiếm cũng khó khăn. Nếu bạn biết rõ hơn, gửi cho mình thêm link nhé.
Một lần nữa cảm ơn bạn!

Raphael
25-08-2011, 11:51 PM
bài viết hay, hình ảnh đẹp và đầy tính nghệ thuật. Cảm ơn bác rất nhiều vì bài viết này.

ngocluong74
27-08-2011, 02:03 AM
Mình rất thích thể loại này, chỉ tiếc là không có điều kiện để sáng tác. Bấm máy khá nhiều nhưng chưa chụp được tấm nào về thể loại này.
Cảm ơn bài viết và hình ảnh của các bạn!

Chuột
27-08-2011, 01:05 PM
bài này của bác mang tính tham khảo tốt quá :"> làm em bớt ý nghĩ đen tối đi nhiều rồi :">

flyingmagician
27-08-2011, 02:38 PM
Theo em thì thế giới người ta chụp nude mênh mông lắm. :D

Kiểu nude đẹp dễ xem như gu của bác thì cũng nhiều lắm. Ví dụ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi người Ukraine - Ruslan Lobanov, phong cách rất old school classic, nói chung viện dẫn thì cả ngày không hết.

http://blog.cinvea.com/post/893525718/ruslan-lobanov

quanlinh
29-08-2011, 02:39 AM
Rất cám ơn Anh về bài viết.
Hiện nay phong trào chơi ảnh ở VN phát triển nhanh, trào lưu "tập tành chụp nuy" cũng vậy (vì quả thực ai đã chơi ảnh mà chẳng muốn một lần "thử"?). Vấn đề là nhiều bạn trẻ khi chập chững bước vào con đường này do thiếu thông tin thường không có định hướng ngay từ đầu, và phần nhiều nghiêng theo trường phái naked (vốn dễ dãi hơn) và trở thành... pornographer!!! Tôi mong bài viết của Anh không chỉ có ích cho các bạn trẻ mới bắt đầu cầm máy, mà cả cho những gã "sồn sồn" như tôi nữa... Thân ái

Golden_Hour
29-08-2011, 11:47 PM
bài viết rất hay,cảm ơn bác chủ

jupiter9
31-08-2011, 02:51 PM
Thế theo bác chủ thế giới "ngày nay" người ta chụp ảnh nude khác với "ngày xưa" thế nào ạ?

meonohia
31-08-2011, 05:44 PM
Thế theo bác chủ thế giới "ngày nay" người ta chụp ảnh nude khác với "ngày xưa" thế nào ạ?

Ngày xưa người ta chụp ảnh Nude bằng máy phim, ngày nay bằng máy KTS

darkside
04-09-2011, 11:23 PM
Cái Album Xuân Thì của bác Thái Phiên em nghĩ xuất bản được đã là một kỳ tích rồi, em nghĩ đó chưa hẳn là tất cả những gì bác Thái Phiên muốn truyền đạt :)

camera.photo
22-02-2012, 07:22 PM
tạp chí nhiếp ảnh Xuân Thì của nhiếp ảnh Thái Phiên ,mình nghe mọi người khen đoạt cúp VAPA và mình mua ở hội nhiếp ảnh TP HCM địa chỉ ở Sương Nguyệt ÁNh P Bến Thành QUận 1 ,