“Using a camera was almost a relief. It interposed a slight barrier between myself and the horror in front of me”
“Cầm một chiếc máy ảnh như một sự khích lệ tinh thần. Nó tạo nên lá chắn mỏng giữa bản thân tôi với thảm họa trước mắt”
( Trích phát biểu về kinh nghiệm chụp ảnh ở trại tập trung ở Đức trong đại chiến thế giới thứ II - Margaret Bourke-White)
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ SÁNG TÁC
Bà Bourke-White bắt đầu đến với nhiếp ảnh từ những năm 1922 khi bà học ở đại học Columbia (Columbia University) chuyên khoa động vật bò sát. Người thầy đầu tiên của bà là ông Clarence White, ông cũng là thầy của một nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng khác là Dorothea Lange. Cha bà cũng là người ham mê nhiếp ảnh và là người hướng dẫn bà đến với nhiếp ảnh từ bé. Đến năm 1927, sau nhiều lần đổi trường, bà tốt nghiệp trường Đại Học Cornell (Cornell University). Một năm sau đó bà chuyển về sống và mở phòng studio ảnh tại Cleveland, tiểu bang Ohio. Lúc này bà chuyên về ảnh thương mại và ảnh kiến trúc. Một trong những khách hàng lớn của bà là hãng Thép Otis (Otis Steel Company).
Năm 1929, bà nhận chức Phó Tổng Biên Tập cho tờ tạp chí Fortune cho. Đến năm 1930, bà là nhiếp ảnh gia phương Tây đầu tiên được phép đặt chận đến Nga. Bà hoạt động như nhiếp ảnh gia nữ đầu tiên của tạp chí Life năm 1936. Cần nói thêm là dù tờ Life ra đời năm 1883, năm 1936 khi ông Henry Luce mua lại tờ Life, ông chỉ mua tên báo và chuyển hướng tờ Life thành tạp chí ảnh vì ông tin rằng câu chuyện có thể được tường thuật qua ảnh thay vì bằng chữ. Ảnh của bà Bourke-White chụp công trình Đập Fort Peck, được đề cao như ảnh đặc trưng ngay trang bìa cho số báo Life đầu tiên ngày 23, tháng 11, năm 1936.
Khoảng giữa thập niên 30, bà cùng với Dorothea Lange đã có bộ ảnh về các nạn nhân hạn hán ở Dust Bowl và đây là hiện tượng bão cát bụi hoành hành lớn ở Mỹ và Canada những năm 1930-1936.
Năm 1939-1942, bà lấy người chồng thứ 2 là Erskine Caldwell và cùng ông xuất bản nhiều ấn phẩm. Người chồng đầu của bà ít được nhắc tới, họ lấy nhau thời bà còn học đại học và sống với nhau không lâu.
Trong khoảng thời gian này, bà sang các nước Châu Âu. Bà ghi lại hình ảnh dưới chế độ Phát Xít ở Đức, Áo, và Tiệp. Đến Nga, bà ghi lại những hình ảnh dưới chế độ Cộng Sản. Trong thời gian ở Nga, bà đã chụp tác phẩm rất hiếm hoi “Stalin cười”, và cũng đã chụp được ảnh Stalin lúc viếng thăm Georgia (ở Nga).

Stalin cười (1941)
Trong Đại Chiến Thề Giới lần II, bà nổi tiếng là phóng viên chiến trường nữ đầu tiên hoạt động ở các mặt trận ở Châu Âu và đã có không ít những thành tích lớn lao đồng thời thu nhận được nhiều thông tin dưới làn pháo ở Ý, Đức, Nga… Thời gian này bà là phóng viên cho tờ Life và đồng thời là phóng viên cho không quân Hoa Kỳ.

Đập Fort Peck ở Montana, 1936
Bà luôn có những cơ duyên xuất hiện tại những địa điểm có sự kiện quan trọng xảy ra. Bà đã có cuộc phỏng vấn ông Gandhi vài giờ trước khi ông bị ám sát. Bạn bè nói, thế mạnh của bà là bà luôn coi trọng tất cả những hình ảnh và sự kiện mà bà ghi lại ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp ở tạp chí Life.

Hàng nạn nhân lũ lụt Louisville,1937
Ở Ấn Độ và Pakistan, bà nổi tiếng nhờ những ảnh chụp ông Gandhi và Mohammed Ali Jinnah. Ông Somini Sengupta, tác giả của phần nghệ thuật cho tờ New York Times gọi bà là “một trong những người khéo léo nhất” khi thể hiện những quá khích bùng nổ giữa Ấn Độ và Pakistan. Trong sự kiện này bà đã vượt qua sự sợ hãi để ghi lại ảnh đường phố ngập thây ma, người chết mắt còn mở to, và những người tị nạn với đôi mắt thất thần.
Mùa Xuân năm1945, bà có dịp ghi lại hình ảnh ở các trại tập trung. Sau chiến tranh, bà xuất bản cuốn “Tồ Quốc yêu quý, hãy yên nghĩ”, một dự án đúc kết lại những sự tàn bạo mà bà đã chứng kiến về cuộc chiến tranh và giúp bà hiểu hơn về nó.


Các nạn nhân do thái trong trại tập trung Buchenwald, 1945

Mohandas Gandhi, 1947
Khoảng những năm 50, bà phát hiện ra mình bị bệnh Parkinson. Từ đó bà dần dần rút lui khỏi sự nghiệp nhiếp ảnh. Bà mất tại Darien, Connecticut ngày 27, tháng 8, năm 1971.
Bà Bourke-White là người tạo nhiều ảnh hưởng đến lịch sử nhiếp ảnh thế giới cũng như đóng vai trò lịch sử trong giới phụ nữ thế giới. Bà là nhiếp ảnh gia nữ đã đánh dấu nhiều sự kiện đầu tiên trong nhiều lĩnh vực. Bà là người tiên phong trong ngành nhiếp ảnh báo chí thời mới nổi lên, và đồng thời cũng là người phụ nữ đầu tiên được công nhận trong lĩnh vực này. Bà là nhiếp ảnh gia đầu tiên của tờ Fortune năm 1929. Bà cũng là nhiếp ảnh gia phương Tây đầu tiên được phép đến Nga. Bà là phóng viên chiến trường nữ đầu tiên được phép làm việc ngay giữa vùng giao tranh trong Đại Chiến Thế Giới lần II, và là một trong số nhiếp ảnh gia đầu tiên làm phóng sự trong trại tập trung. Bà tái hiện lịch sử qua các bức ảnh u ám thời Đại Suy Thoái đăng trong cuốn “Bạn đã nhìn thấy khuôn mặt họ” (“You Have Seen Their Faces”), một ấn bản hợp tác với Erskin Caldwell, người sau này là chồng bà.
Ảnh của bà được trưng bày tại Viện Bảo Tàng Brooklyn, Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Cleveland và Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Hiện Đại ở New York, cũng như trong bộ sưu tập ở Thư Viện Quốc Hội.
Phim về bà được nữ diễn viên Farrah Fawcett đóng trong phim truyền hình “Phơi sáng chồng: Câu chuyện về Margaret Bourke-White” (Phơi sáng chồng là 1 kỹ thuật rửa ảnh chồng lên nhau trong nhiếp ảnh). Sau đó năm 1982, nữ diễn viên Candice Bergen đóng vai bà trong phim “Gandhi”.
Rất nhiều bản thảo, kỷ vật, tư liệu, ảnh và phim âm bản của bà được lưu trữ trong khu vực các bộ sưu tầm của Thư viện Bird thuộc Đại Học Syracuse.
CÁC ẤN PHẨM
Các ấn phẩm của bà
• “Những cặp mắt hướng về nước Nga” (“Eyes on Russia”) - 1931
• “Bạn đã nhìn thấy khuôn mặt họ “ (“You Have Seen Their Faces”) – 1937, với Erskin Caldwell
• “Phía Bắc dòng Danube” (“North of the Danube”) - 1939, với Erskin Caldwell
• “Chụp ảnh chiến tranh Nga” (“Shooting the Russian War”) – 1942
• “Họ đã gọi nó là ‘Thung lũng trái tim màu tím’”(“They called it ‘Purple Heart Valley’”) – 1944
• “Nửa đường đến tự do” (“Halfway to Freedom”), một phóng sự về nước Ấn Độ mới – 1949
• “Phỏng vấn Ấn Độ” (“Interview with India”) – 1950
• “Chân dung tự họa” (“Portrait of Myself”) – 1963
• “Tổ Quốc yêu quý, hãy yên nghỉ” (“Dear Fatherland, rest quietly”) – 1946
• “Mùi vị chiến tranh” (“The taste of War”) - những mẩu viết chọn lọc của bà được biên tập bởi Jonathan Silverman
• “Nói nghe, đây có phải là nước Mỹ ?“(“Say, Is this the USA?”) – tái bản 1977
• “Những bức ảnh của Margaret Bourke-White” (“The photographs of Margaret Bourke-White”)
Các ấn phẩm về bà:
• “Để cả Thế Giới thấy: cuộc đời của Margaret Bourke-White” – Jonathan Silverman (1983)
• “Margaret Bourke-White: tiểu sử” - Vicki Goldberg (1986)
• “Những tác phẩm của Margaret Bourke-White” – biên tập bởi Sean Callahan (1972)
|
|
|