Chào các bạn! Tôi có 3 tình huống muốn kể sau đây:
- Tình huống 1: Một lần nọ, tôi có đến tham dự một workshop về nhiếp ảnh do 1 diễn đàn chuyên về thiết bị công nghệ tổ chức. Để thêm phần sinh động vì là workshop nên có một anh phụ tá chụp ảnh demo. Những shot ảnh anh ta chụp được chiếu lên màn hình cỡ lớn, chỉ khổ nỗi anh ta dùng một sợi dây HDMI kết nối trực tiếp từ máy ảnh đến máy chiếu mà sợi dây này cũng chỉ dài cỡ 10m cho nên phạm vi tác nghiệp cũng chỉ trong khoảng cách đó. Trong buổi thuyết trình, có lẽ quên điều đó nên diễn giả kêu anh phụ tá: "Em xuống dưới hội trường chụp lên cho thầy". Lúc đó, anh phụ tá mặt nhăn nhăn: "Thầy ơi, em bó tay, dây không tới". Lúc này, anh phụ tá ao ước có 1 thiết bị có thể bỏ qua rào cản dây nhợ để truyền ảnh trực tiếp từ máy ảnh của anh ta chụp đến máy chiếu kia.
- Tình huống 2: Một bác nhiếp ảnh gia chuyên đi chụp ảnh kỷ niệm ngày trao bằng tốt nghiệp ở các trường Đại học. Thông thường, sinh viên nào cũng muốn chụp ảnh lấy ảnh liền. Bác nhiếp ảnh gia hiểu được điều đó nên đã chuẩn bị 1 bàn đặt máy in ảnh có gắn laptop hẳn hoi. Lúc phát bằng tốt nghiệp bác bấm được nhiều shot lắm. Sau khi chụp xong bác rút thẻ nhớ ra mang đến chỗ máy in đưa cho anh thợ rửa ảnh. Lúc này cũng là cuối giờ trưa, đám sinh viên nhốn nháo xúm quanh anh thợ đòi có ảnh liền để đi về vì đã muộn rồi. Bác nhiếp ảnh lúc này ao ước giá như có 1 thiết bị có thể truyền trực tiếp những shot ảnh bác chụp đến cái laptop kia để ảnh thợ ảnh tranh thủ rửa ra trước, đỡ mất thời gian.
- Tình huống 3: Một anh thợ chụp ảnh cưới đi chụp ảnh cho một cặp cô dâu chú rể tại Nhà thờ Đức Bà. Cô dâu chú rể là "cậu ấm, cô chiêu" nên đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh cũng phải có phụ huynh đi cùng. Phụ huynh cũng khó tính nên cứ xong một shot ảnh thì đòi xem lại cho bằng được, mà bác phụ huynh cũng lớn tuổi mắt mũi kèm nhèm xem trên cái màn hình live view của DSLR bé tí nên cũng bực bội. Thật tội cho anh thợ hôm đó, vừa lo chụp vừa lo đối phó với bác phụ huynh chê lên chê xuống. Lúc ấy anh ta ao ước phải chi có 1 thiết bị có thể giúp xem trực tiếp những shot ảnh vừa chụp trên màn hình lớn như iPad chẳng hạn.
Thiết bị đó không cần phải ao ước nữa mà là có thật. Nó có tên là CamFi với giá bán là 130USD trên adorama. Bạn có thể nhờ ebay.vn mua hộ với giá khoảng 2,5-2,6 triệu VNĐ.
Thật ra CamFi là 1 thiết bị wireless remote camera controller. Nó cho phép bạn điều khiển chiếc máy ảnh DSLR bằng một chiếc smart phone hay máy tính bảng.
Thiết bị này sử dụng sợi cáp USB kèm với máy DSLR của bạn gắn 1 đầu vào body máy, đầu còn lại gắn vào CamFi. CamFi có 1 cục pin riêng có thể sử dụng đến 6 giờ và không thể thay thế được. Tuy nhiên, nguồn sạc cho pin này là 5V/1A nên bạn có thể sử dụng cục sạc dự phòng cho điện thoại để sạc cho nó lúc cần gấp.
Ngoài tính năng remote controller cho DSLR bằng smart phone hay máy tính bảng (chức năng này có nhiều thiết bị làm được như CamRanger, Case Remote hay sử dụng router TP-Link MR3040...) thì tính năng độc đáo mà mình đánh giá cao là nó cho phép xem trực tiếp những shot ảnh vừa chụp trên màn hình lớn như máy tính bảng hay tivi (thông qua android tv box hay stick) thông qua tính năng Auto View
Nói chung, những thiết bị dạng này hoạt động như sau: tạo 1 mạng không dây. Các thiết bị iOS hay android kết nối vào mạng không dây này và chạy app CamFi tương ứng để điều khiển DSLR.
Bạn hãy xem video dưới đây để xem tốc độ truyền tải ảnh (JPEG và RAW) trực tiếp của CamFi nhé! Trong video nhiếp ảnh gia không gắn CamFi trên hot shoe của máy ảnh, bởi vì chỗ đó ông ta đã gắn trigger để điều khiển hệ đèn flash rồi. Ông ta gắn CamFi ở dưới đáy máy ảnh, chỗ gắn ốc 1/4" cho tripod hay monopod.
Để gắn CamFi ở dưới đáy máy ảnh, bạn có thể mua con ốc này ở các tiệm máy ảnh, giá khoảng 50.000VNĐ/1 con