Ngọai ô phía Bắc của Chicago có công viên tạo hình khá lặng lẽ và ít ai để ý đến. Công viên này rộng trung bình khỏang 70 mét và dài rất dài khỏang 5km.
Công viên mang đậm chất Mỹ: không có dịch vụ; chỉ có cỏ cây và đường đi bộ hoặc chạy xe. Nếu bạn có khát nước thì có nơi tự bấm uống. Nếu bạn có mệt thì có ghế ngồi hoặc ngồi bệt trên cỏ. Vì dịch vụ sẽ làm hỏng công viên.
Theo thầy dạy là chụp hình của tạo hình phải cần biết về bóng theo ý đồ tác giả; phải biết góc độ nào tác giả muốn nhìn, ... Hình chụp phải có khối nổi, phải có sự sống (người, chim, thú,...), phải ít "rác". Nhiều lắm!
Do đó cần có đi dạo vài lần trước khi chụp và cần có thời gian chờ thời khắc đúng để chụp.
Thôi thì ráng tập chụp cái phần "có sự sống kèm theo" vì thời gian không có. Vì là tập chụp cho nên có sự khiên cưỡng nào đó từng tấm hình.