Một chuyến dạo chơi đầy kỷ niệm với Búng Bình Thiên, nơi mà cuộc sống yên bình, không xô bồ và cảnh vật thì luôn nhẹ nhàng, bình lặng như mặt hồ nước.
Lần đầu tiên mình trải nghiệm những góc cạnh mới của Búng Bình Thiêng quả thật là đẹp đến mê người, những góc khuất mà không phải ai cũng chiêm ngưỡng qua về một nơi rất đỗi mới lạ.
Lúc mình đi thì cũng có bạn quen biết sống gần đó, cứ nghĩ rằng nó sẽ biết về nơi này nhiều lắm. Nhưng đời không như mơ, thằng bạn của mình hết sức vô dụng, cứ ỷ sống ở đó thì hiểu biết nhiều nhưng hỏi gì cũng lắc đầu lắc tay… đúng là “bụt nhà không thiêng”.
May là mình cũng thủ sẵn Culture Explorer trong điện thoại, đây thực sự là một ứng dụng cần thiết cho các bạn nào thích khám phá, tìm hiểu về đất nước vì cung cấp rất nhiều thông tin về các địa điểm nổi bật trên đất nước nhưng lại vô cùng dễ hiểu và ngắn gọn.
Với một kho hình ảnh lớn vô cùng snh động theo các mốc thời gian lịch sử, ứng dụng này không đơn thuần chỉ là người chỉ đường mà còn là người bạn đồng hành không thể thiếu đối với mình. Nhờ vậy mà mình mới khám phá ra được nhiều góc cạnh độc đáo của … đến như vậy.
Chia sẻ cho các bạn tải về dùng nhé, rất tiện ích http://bit.ly/cultureexplorer
Phải nói là Samsung đã có một ứng dụng tuyệt vời, trước giờ tại VN chỉ toàn ứng dụng về game, công việc chứ rất ít ứng dụng dành cho dân phượt. Có thể thấy được sự quan tâm của họ đối với đất nước cũng như giữ được những nét đẹp vốn có của các địa điểm này.
Chắc chắn mình sẽ đi đến nhiều nơi hơn nữa và đồng hành với mình sẽ là Culture Explorer, biết đâu được có cơ hội trúng thưởng các phần quà giá trị của cuộc thi “Sao phải là người lạ trên chính quê hương của mình?”, các bạn cũng tham gia luôn đi nha http://cultureexplorer.com.vn