1/ Thông số kỷ thuật:
- Kích thước bên trong(DxRxC): 52cm x 29.2cm x 18.3cm
- Kích thước bên ngoài(DxRxC): 55.1cm x 35.8cm x 22.6cm
- Trọng lượng: 5.03kg (Không bao gồm nội thất bên trong)
- Trọng lượng có thể nổi trên nước: 28.38kg
- Giới hạn nhiệt độ : -29 đến 60 độ

Mình đã test case này và có 1 số pic review cho anh em:
1. Hình ảnh bên ngoài của em nó: (Mình có dán decal carbon rồi...)




2. Bắt đầu cho em ấy bơi nào: Hoàn toàn không vô nước và nỗi trên mặt nước.... (Lý do mình yêu em nó là đây...)




3. Tiếp theo là kéo lê trên đường đá và cho rơi trên đá: Em ấy hơi trấy trụa 1 tý........
- Bánh xe rất êm khi kéo trên đường bằng vì có vòng bi bên trong.
- Tay cầm kéo khá là chắc chắn ngoài ra còn là tay xách khi chúng ta để case đứng.




4. Phần tay cầm được bọc cao su mềm tạo cảm giác chắc tay và được thiết kê chắc chăn để chịu lục tốt.
Van áp suất tự động giúp chúng ta có thể mơ nắp để dàng hơn...
Khóa mở rất nhẹ nhàng nhưng rất chắc chắn khi đóng...


5. Và cuối cùng là phần kiểm tra nội thất xem có hư hao cái j hok... Phần nội thất do mình tự làm nha anh em... Xấu đừng chê nha...




****** Ngoài ra mình còn biến em nó thành 1 chiếc balo như bình thường bằng cách chế thêm cho em nó 2 dây đeo lưng bằng dây đeo của Lowepro******


Tổng kết:
- Theo ý kiến của mình thì em quả thật là nồi đồng cối đá xứng đáng để làm bảo vệ cho giàn máy yêu thương của chúng ta... Khả năng chống nước tuyệt đối và chống va đập điều này rất thích hợp cho các bác hay đi ngoại cảnh hoặc dân phượt như mình. Nhưng điều mình cảm thấy hơi ngại là trọng lượng em hơi nặng....
- Khả năng chứa nhiều:
* 2 DSLR , 1 Lens Canon 70-200, 1 Lens Canon 24-70, 1 Lens Sigma 50 1.4, 1 Lens Canon 100 Macro, 2 Flash, Charger, Pin, linh tinh ................. Tùy vào khả năng sắp xếp của bản thân....Hihihihi...